Chồng nổi giận, chê vợ không bằng mẹ, câu đáp của cô khiến anh không còn lời nào để nói.
Phú vừa về nhà đã ném chiếc túi xuống sofa và mắng tôi vì không trải thảm ở cửa khi trời mưa. Tôi giải thích rằng tủ giày ngay đó và tôi đã tháo giày ra, nhưng anh không những không giúp mà còn tiếp tục càu nhàu. Tôi cảm thấy như mình đã làm sai chuyện nghiêm trọng, trong khi chỉ là quên trải thảm. Phú khá gia trưởng và khó tính, chỉ cần một việc nhỏ không đúng ý là anh sẽ nhắc đi nhắc lại. Ban đầu tôi nghĩ sự cẩn thận của anh là tốt, nhưng khi sống chung, tôi cảm thấy anh coi tôi như con.
Mối quan hệ của tôi với Phú đang trở nên tồi tệ. Anh liên tục sai bảo, mắng mỏ mà không có chút cảm thông nào. Thay vì giúp đỡ, anh chỉ quát mắng và coi tôi như một món đồ thỏa mãn dục vọng. Tôi cảm thấy bế tắc trong hôn nhân, dù đã cố gắng nhẫn nhịn. Gần đây, Phú càng khắc nghiệt hơn, so sánh tôi với mẹ chồng và chê bai tôi thậm tệ. Tôi cảm thấy bị xúc phạm nhưng chưa bao giờ dám phản kháng mạnh mẽ. Dù vậy, tôi hiểu lý do cho sự thay đổi của anh.
Anh muốn mẹ chồng sống cùng, nhưng chưa nói thẳng với tôi. Thay vào đó, anh thường kiếm cớ chê bai tôi, khiến tôi rất ức chế. Đặc biệt, tối thứ 7 vừa rồi, tôi về muộn sau giờ làm và vội nấu cơm cho anh. Dù không nói gì trong suốt thời gian tôi nấu, nhưng khi tôi bê mâm cơm lên, anh lại tức giận, đập bát đũa và chê bai món ăn, nói rằng tôi không bằng mẹ anh. Trong khi đó, anh đã ở nhà từ trưa mà không giúp tôi.
Giờ anh còn tỏ thái độ khi tôi đã phải chịu áp lực công việc. Tôi không chịu nổi khi anh hành xử lỗ mãng, đã đáp lại rằng anh không bằng một góc của bố tôi. Bố tôi không bao giờ chửi mắng hay đập đồ, và luôn sẵn sàng vào bếp khi mẹ tôi bận. Nghe xong, Phú cứng họng, còn tôi thì vào phòng tắm gội đầu. Tôi đã hiểu ra rằng nếu hôn nhân không hạnh phúc, thì tốt hơn là nên từ bỏ, không cần phải nhẫn nhịn khi người kia chỉ muốn phá hoại.
Source: https://afamily.vn/chong-dap-bat-dap-dua-roi-che-vo-khong-bang-1-nua-cua-me-co-dap-gon-lon-1-cau-khien-anh-cung-hong-2019122317575804.chn